Thánh lễ tạ ơn mừng Ngân khánh Linh mục Cha Giuse Hoàng Quốc Duy Linh
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Vào lúc 9h00 sáng ngày 18/6/2026, tại nguyện đường Cộng đoàn Hưu Dưỡng, Thánh lễ tạ ơn mừng Ngân khánh linh mục của cha Giuse Hoàng Quốc Duy Linh đã diễn ra thật trang nghiêm, sốt sắng và đầm ấm tình gia đình.
Nhìn lại chặng đường đã qua, 25 năm linh mục được ví như một hành trình hồng ân, được dệt nên trọn vẹn bằng tình yêu trung kiên với Thiên Chúa. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha giảng lễ đã nhắc nhớ cộng đoàn rằng, Thánh lễ hôm nay cốt lõi là để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương và tuyển chọn cha Giuse. Dựa trên câu Tin Mừng "Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng Thầy đã chọn anh em" (Ga 15, 16), bài giảng khắc sâu thêm tình thương vô giá mà Chúa dành cho người mục tử. Việc cha Giuse chọn dâng lễ tại ngôi nhà nguyện thân thương này cũng là cách ngài nhớ về những năm tháng đầu đời ơn gọi, nơi ngài gắn bó và nhận được rất nhiều sự nâng đỡ trân quý từ quý Soeurs Tỉnh Dòng Phaolô. Dù mang thiên chức cao cả, linh mục vẫn là con người mang phận mỏng giòn, yếu đuối, luôn cần đến lòng thương xót của Chúa và sự cầu nguyện không ngừng từ mọi người.
Vào cuối Thánh lễ, Soeur Cố vấn Rosa, Phụ trách Cộng đoàn Hưu Dưỡng đã có những lời tâm tình đầy xúc động gửi đến cha Giuse. Các Soeurs bày tỏ niềm vinh dự và biết ơn sâu sắc khi cha đã ưu ái chọn Cộng đoàn Hưu Dưỡng để dâng Thánh lễ tạ ơn trọng đại. Cộng đoàn luôn ghi nhớ những ân tình cha đã dành cho các Soeurs, từ việc ân cần ban các bí tích cho các Soeurs hưu dưỡng, đến sự đồng hành sát cánh cùng cộng đoàn. Thay vì gọi là "nhà hưu dưỡng", các Soeurs coi nơi mình sống là "nhà cầu nguyện" và hứa sẽ dâng các Thánh lễ, giờ kinh, giờ chầu Thánh Thể để cầu xin Chúa ban muôn ơn lành, sức khỏe và bình an cho cha trên chặng đường phía trước.
Đáp lại những ân tình ấy, cha Giuse đã bùi ngùi dâng lời tạ ơn Chúa và ngỏ lời tri ân đến toàn thể cộng đoàn. Ngài thành kính nhớ đến quý đấng bậc, quý cha giáo đã dìu dắt mình từ những ngày đầu tu học, đồng thời xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho ông bà cố và ân thân nhân Linh tông huyết tộc đã qua đời. Cha cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Soeur Giám tỉnh, Soeur Phụ trách và các Soeurs của cộng đoàn đã vất vả lo lắng, chuẩn bị mọi sự chu đáo để Thánh lễ tạ ơn được diễn ra một cách tốt đẹp và sốt sắng. Khép lại lời chia sẻ, cha khiêm tốn xin cộng đoàn tiếp tục yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện, để cha luôn giữ được sự vững vàng và trung tín trong ơn gọi mà Chúa đã trao phó.
Nguyện xin Chúa luôn nâng đỡ cha trong sứ vụ mục tử, ban dồi dào thánh ân để cha tiếp tục bước đi vững vàng và mãi là người mục tử nhân lành, mang tình yêu của Chúa đến với muôn người.
.jpg)


.jpg)













