Thánh lễ tạ ơn của hai tân Linh mục Giáo phận Đà Nẵng tại nguyện đường Nhà Mẹ Tỉnh Dòng Phaolô Đà Nẵng
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
.png)
Sáng ngày 19/06/2026, lúc 6 giờ sáng, tại nguyện đường Nhà Mẹ Tỉnh dòng Phaolô Đà Nẵng, cộng đoàn đã cùng nhau quy tụ để hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn của hai tân linh mục là cha Simon Phạm Công Quyền và cha Phanxicô Xaviê Võ Văn Vũ . Ngày vui này càng trở nên đặc biệt hơn khi được cử hành ngay trong ngày Thứ Sáu, ngày Giáo hội mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, cội nguồn của tình yêu và lòng thương xót. Đối với hai cha, hôm nay cũng là mốc thời gian đánh dấu tròn một tuần các ngài được nhận lãnh hồng ân thánh chức Linh mục.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Simon Phạm Công Quyền đã khơi gợi cho mọi người một câu hỏi rất đỗi gần gũi để tự ngẫm lại mình: "Tôi đang tích trữ kho tàng nào cho đời mình?". Lời giảng nhẹ nhàng nhắc nhở cộng đoàn rằng, những thứ thuộc về thế gian này như tiền bạc, danh vọng, tuổi trẻ hay sức khỏe rồi cũng sẽ hao mòn và qua đi vì chúng chỉ là tạm bợ. Thay vì mải mê bám víu vào những "kho tàng dưới đất", mỗi người hãy biết từ bỏ để chọn lấy một gia nghiệp vững bền hơn, đó chính là Thiên Chúa. Đời sống âm thầm hy sinh, dâng hiến của các tu sĩ và linh mục chính là những minh chứng rõ nét nhất cho việc đặt Chúa làm kho tàng của cuộc đời.
Đến cuối Thánh lễ, Soeur Bề trên Giám Tỉnh đại diện Tỉnh dòng đã có những lời chúc mừng chân thành gửi đến hai tân linh mục. Soeur chia sẻ niềm vui lớn lao của Tỉnh dòng khi được hai cha thương mến chọn làm nơi dâng Thánh lễ thứ bảy trong tuần đầu tiên bước vào đời linh mục của các ngài. Qua những lời cảm ơn gần gũi, Soeur cũng nhắc nhớ một điều rất trân quý: nếu không có các linh mục, cộng đoàn sẽ không có người dâng lễ và ban các phép bí tích thiêng liêng.
Tiếp lời Soeur Giám tỉnh, cha Phanxicô Xaviê Võ Văn Vũ, thay mặt cho hai tân linh mục, đã bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc. Cha dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh chức mà các ngài vừa lãnh nhận. Cha cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Soeur Giám tỉnh, quý Soeurs và toàn thể cộng đoàn đã luôn đồng hành, đón tiếp và hỗ trợ các ngài rất tận tình. Cha nhấn mạnh sự quan trọng của lời cầu nguyện từ cộng đoàn, coi đó là nguồn động viên to lớn giúp các ngài vượt qua những giới hạn, yếu đuối của bản thân để vững bước trên con đường mục vụ phía trước. Cha cũng xin mọi người tiếp tục yêu thương và cầu nguyện, để các ngài có đủ nhiệt tâm dấn thân phục vụ như Chúa và Giáo hội mong muốn.
Khép lại Thánh lễ, cả cộng đoàn đã cùng vỗ một tràng pháo tay thật giòn giã thay cho lời cầu chúc. Nguyện xin Chúa luôn nâng đỡ hai cha trên mỗi bước đường tận hiến, ban cho hai cha nhiều sức khỏe và bình an để mãi là những người mục tử nhân lành, mang tình yêu của Chúa đến cho mọi người.












