Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh – Ngày 20.05.2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Tin Mừng: Ga 17, 11b -19
“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã bảo vệ họ, và không một ai trong họ bị hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hoá họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hoá chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hoá."
Suy niệm:
Trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giê-su chìm sâu trong cầu nguyện. Và điều đáng chú ý là: Ngài không cầu xin cho chính mình, nhưng cầu xin cho các môn đệ. Lời cầu nguyện sâu thẳm ấy được gọi là “lời nguyện hiến dâng”, xuất phát từ trái tim của một người Thầy sắp rời xa những người mình yêu. Chúa biết các môn đệ sẽ phải đối diện với một thế giới đầy thử thách, hiểu lầm và chống đối. Vì thế, Ngài cầu xin một điều căn bản nhất: “xin cho họ nên một như chúng ta.”
Sự hiệp nhất mà Chúa nói đến là sự hiệp nhất phát xuất từ tình yêu, mô phỏng chính mối tương quan giữa Chúa Cha và Chúa Con. Thế giới mọi thời đầy hận thù, chia rẽ, đố kỵ và gian dối… lời cầu nguyện này vẫn vang lên như một lời nhắc nhở khẩn thiết. Khi những người tin biết sống hòa thuận, biết tha thứ và cùng hướng về Chúa, họ trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa trần gian.
Nhưng Chúa Giêsu cũng nói một điều rất thực tế: các môn đệ đang sống trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Thế gian mà Chúa nói đến không chỉ là nơi chúng ta đang sống, nhưng là lối sống xa rời Tin Mừng: hận thù, gian dối và ích kỷ. Tuy vậy, Chúa không xin Cha cất các môn đệ ra khỏi thế gian. Ngược lại, Ngài muốn họ ở lại đó để trở thành muối men và ánh sáng.
Điều này cũng đúng với mỗi Kitô hữu hôm nay. Chúng ta vẫn làm việc, sinh hoạt và đối diện với những áp lực của cuộc sống thường ngày, nhưng trái tim và lý tưởng của chúng ta phải thuộc về Thiên Chúa. Sống giữa đời nhưng không để mình bị cuốn theo những thói quen xấu của thế gian, đó chính là ơn gọi âm thầm nhưng rất cao quý của người tín hữu.
Vậy làm sao có thể đứng vững giữa một thế gian đầy cạm bẫy? Chúa Giêsu đã chỉ ra con đường: “Xin Cha thánh hóa họ trong sự thật; Lời Cha là sự thật.” Khi để Lời Chúa thấm vào suy nghĩ, lời nói và hành động của mình, chúng ta dần được biến đổi. Chính sự thật của Tin Mừng sẽ giữ chúng ta khỏi lạc hướng giữa những trào lưu chóng qua của thời đại.
Sau cùng, Chúa Giêsu nói: “Như Cha đã sai Con đến thế gian, thì Con cũng sai họ đến thế gian.” Người môn đệ không được sống khép kín cho riêng mình. Mỗi người đều có một “thế gian” riêng để dấn thân: gia đình, nơi làm việc hay những con người đang cần được yêu thương.
Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu tiếp tục được thực hiện hôm nay: giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ, vẫn có những con người sống hiệp nhất; giữa một thế giới còn nhiều bóng tối, vẫn có những ngọn đèn nhỏ âm thầm tỏa sáng.
Cầu nguyện:
Lạy Cha chí thánh, cảm tạ Cha đã ban cho chúng con Đức Kitô làm mẫu gương hiệp nhất và tình yêu. Xin gìn giữ chúng con giữa thế gian đầy cám dỗ, để chúng con luôn trung thành với Lời Chúa. Xin thánh hóa chúng con trong sự thật, để chúng con biết sống hiệp nhất, yêu thương và trở nên dấu chỉ ánh sáng của Tin Mừng giữa đời. Amen.
Quyết tâm:
Hôm nay tôi chọn một hành động cụ thể để xây dựng sự hiệp nhất.


