logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên – Năm A - Ngày 27/09/2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

1.            Lời Chúa: Mt 21,28-32

28 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.’ 29 Nó đáp: ‘Con không muốn!’ Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: ‘Thưa ngài, con đây!’ nhưng rồi lại không đi. 31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” Họ trả lời: “Người thứ nhất.” Đức Giê-su nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. 32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”

2.            Suy niệm

Dụ ngôn hai người con trong Tin Mừng hôm nay đặt mỗi người trước một câu hỏi rất đơn sơ nhưng sâu sắc: “Ai đã thi hành ý muốn của người cha?” Qua đó, Đức Giê-su mời gọi chúng ta nhìn lại cách mình đón nhận và thực thi ý Chúa. Thiên Chúa không dừng lại ở những lời hứa đẹp hay những lời tuyên xưng nhiệt thành, nhưng Người mong đợi một trái tim biết lắng nghe và một cuộc đời biết thực thi thánh ý.

Hai người con cùng nhận một lời sai đi làm vườn nho. Người thứ nhất thẳng thừng từ chối: “Con không muốn!”, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Người thứ hai thưa rất đẹp: “Thưa ngài, con đây!”, nhưng rồi lại không đi. Qua đó, Đức Giê-su cho thấy điều quan trọng trước mặt Thiên Chúa không phải là lời nói bên ngoài, nhưng là một đời sống thực sự thi hành ý Người.

Đặc biệt, Đức Giê-su còn làm nổi bật một nghịch lý: những người thu thuế và những cô gái điếm, vốn bị xã hội và tôn giáo thời ấy coi thường, lại vào Nước Thiên Chúa trước những người tự cho mình là công chính. Họ đã nghe lời Gio-an, tin và hoán cải. Ngược lại, những người tưởng mình đã sống đúng lại không chịu thay đổi. Như thế, dụ ngôn trở thành một lời cảnh tỉnh về khoảng cách giữa vẻ bên ngoài và sự hoán cải thật sự của tâm hồn.

Lời Chúa cũng đặt mỗi Kitô hữu trước một câu hỏi rất thật: Tôi đang sống đức tin bằng lời nói hay bằng chính cuộc đời mình? Có một khoảng cách giữa lời nói và hành động, giữa thiện chí và sự dấn thân. Chúng ta có thể tuyên xưng mình tin Chúa, vẫn giữ đầy đủ nề nếp sống đạo, nhưng nếu Lời Chúa không làm thay đổi cách chúng ta sống, cách chúng ta đối xử với người khác, cách chúng ta tha thứ, phục vụ và yêu thương, thì lời “xin vâng” ấy vẫn chưa trở thành hành động.

Điều làm nên giá trị của của mỗi người không phải là khởi đầu hoàn hảo, nhưng là sự hoán cải. Thiên Chúa luôn mở ra cơ hội cho những ai biết thay đổi, biết trở về, biết từ bỏ cái tôi để chọn lại ý Chúa mỗi ngày.

3.            Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến không phải để làm theo ý mình, nhưng để thi hành ý Chúa Cha. Xin ban cho con một trái tim khiêm nhường và quảng đại đón nhận thánh ý Chúa. Dù trong những công việc âm thầm, những hy sinh không ai biết đến hay những điều trái với sở thích của mình, xin giúp con biết từ bỏ ý riêng, trung thành thực thi điều Chúa muốn và sống đức tin bằng những việc làm cụ thể. Amen.

4.            Quyết tâm: Hôm nay, thực hiện một điều Chúa dạy mà tôi vẫn còn ngại làm.

 

Bài viết liên quan