logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Ngày 31.05.2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Ngày 31.05.2026

Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Ngày 31.05.2026
“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian,” (Ga 3, 17)

  1. Lời chúa: Ga 3, 16-18

 16Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 

  1. Suy niệm: 

Hôm nay, chúng ta mừng kính mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm cao cả nhất và cũng là mầu nhiệm khó hiểu nhất trong Giáo Hội. Sách GLHTCG khẳng định: “Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu, vì đây là mầu nhiệm về đời sống nội tại của Thiên Chúa và cũng là mầu nhiệm của Thiên Chúa cho chúng ta.”

Tín điều Một Chúa Ba Ngôi không phải là điều con người tự bịa đặt, nhưng do chính Chúa Giêsu mặc khải, được các tông đồ truyền dạy và được toàn thể Giáo Hội không ngừng tuyên xưng. Trong thời Trung Cổ, mầu nhiệm này trở thành đề tài trung tâm của nhiều cuộc tranh luận. Các thánh giáo phụ đã vận dụng mọi khả năng lý luận để chống lại các lạc giáo; đồng thời, Giáo Hội đã triệu tập nhiều công đồng để xác định rõ đức tin của mình về Thiên Chúa Ba Ngôi. Tuy vậy, dù có suy luận thế nào, con người vẫn không thể hiểu thấu mầu nhiệm cao siêu ấy. Điều đó được gợi lên qua câu chuyện thánh Augustinô đi dạo trên bãi biển và bắt gặp một em bé đang dùng vỏ sò cố tát cạn đại dương, một điều không bao giờ có thể thực hiện được.

Lễ Chúa Ba Ngôi không phải là ngày để giải một bài toán thần học, nhưng là ngày để chúng ta quỳ xuống trước mầu nhiệm tình yêu. Chúng ta không mừng một công thức “Ba bằng Một”, mà mừng một Thiên Chúa là hiệp thông sống động: Cha – Con – Thánh Thần.

Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta cánh cửa bước vào chính trái tim Thiên Chúa: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…” Nhiều người nghĩ về Chúa Ba Ngôi như một khái niệm trừu tượng. Nhưng Tin Mừng Gioan cho thấy rõ: Chúa Ba Ngôi, trước hết, là tình yêu trao ban. Chúa Cha yêu và trao ban Con Một; Chúa Con trao ban chính mạng sống mình; Chúa Thánh Thần là tình yêu liên kết và là nguồn sự sống được ban xuống cho chúng ta. Mầu nhiệm Ba Ngôi, vì thế, không phải là một học thuyết, mà là một dòng chảy tự hiến.

Trong đời sống hôm nay, chúng ta rất dễ yêu theo kiểu giữ lại và chiếm đoạt. Nhưng Chúa Ba Ngôi dạy chúng ta: yêu là bước ra khỏi chính mình, là trao đi. Gia đình sống tinh thần Ba Ngôi sẽ biết nhường nhịn. Cộng đoàn sống tinh thần Ba Ngôi sẽ biết đối thoại. Hội Thánh sống tinh thần Ba Ngôi sẽ hiệp nhất trong đa dạng.

Chúng ta được rửa tội nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần, nghĩa là đời sống chúng ta được đặt vào chính đời sống của Thiên Chúa. Khi cầu nguyện, chúng ta hướng về Chúa Cha, nhờ Đức Kitô, trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Khi làm Dấu Thánh Giá, chúng ta tuyên xưng: Chúa Cha là Đấng tạo dựng; Chúa Con là Đấng cứu độ; Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, được phụng thờ và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con.

Ước mong mỗi Kitô hữu, khi làm Dấu Thánh Giá hay đọc kinh Sáng Danh, biết ý thức mình thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa và cố gắng sống yêu thương, hiệp thông theo khuôn mẫu tình yêu ấy.

  1. Cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con cảm tạ Chúa đã mặc khải mầu nhiệm khôn vời và cho chúng con được dự phần vào sự sống thần linh của Chúa. Xin cho mỗi lời nói, cử chỉ và toàn bộ đời sống của chúng con phản chiếu cách chân thực tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

  1. Quyết tâm:

Mỗi ngày, tôi ý thức làm Dấu Thánh Giá với lòng yêu mến và sống một hành động hiệp thông cụ thể.

Bài viết liên quan