logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên – Ngày 30.05.2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên – Ngày 30.05.2026

Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên – Ngày 30.05.2026

“Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy” (Mc 11, 28)

  1. Lời Chúa: Mc 11,27-33

 Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Đang khi Người đi đi lại lại trong đền thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?”. Đức Giêsu đáp: “Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi!”. Họ bàn với nhau: “Nếu mình nói: ‘Do Trời’, thì ông ấy sẽ vặn lại: ‘Thế sao các ông lại không tin ông ấy?’ Nhưng chẳng lẽ mình nói: ‘Do người ta’?”. Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: “Chúng tôi không biết”. Đức Giêsu liền bảo họ: “Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy”.

  1. Suy niệm

Đoạn Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào một khung cảnh căng thẳng khi Chúa Giêsu đối diện với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục trong Đền Thờ. Họ đến không phải với tâm thế của những người tìm kiếm chân lý, nhưng để chất vấn: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?” Câu hỏi tưởng chừng chính đáng, nhưng ẩn sâu là một cõi lòng khép kín. Họ không thực sự muốn biết sự thật, mà chỉ muốn bảo vệ vị thế của mình.

Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp, nhưng đặt lại một câu hỏi về phép rửa của Gioan. Câu hỏi ấy như tấm gương phản chiếu nội tâm họ, buộc họ phải đối diện với chính mình. Nhưng thay vì thành thật, họ lại tính toán: nếu nói “bởi Trời” thì bị chất vấn vì đã không tin; còn nếu nói “bởi người phàm” thì lại sợ dân chúng. Cuối cùng, họ chọn một câu trả lời tưởng như trung lập: “Chúng tôi không biết.” Thực ra, đó không phải là sự không biết của trí tuệ, mà là sự né tránh của con tim. Họ biết, nhưng không dám sống theo điều mình biết, vì sự thật đòi họ phải thay đổi.

Hình ảnh ấy không xa lạ với mỗi người chúng ta. Có biết bao lần trong đời sống thiêng liêng, bạn và tôi cũng chọn cách “không biết” để giữ lấy sự an toàn của mình. Ta biết điều Chúa mời gọi, nhưng lại ngại thay đổi, ngại bước ra khỏi vùng quen thuộc. Không phải vì không hiểu, nhưng vì sợ phải đối diện với chính mình.

Những người lãnh đạo Do Thái không thiếu kiến thức, nhưng bị trói buộc bởi nỗi sợ: sợ mất uy tín, sợ mất vị trí, sợ bị đánh giá. Chính nỗi sợ ấy làm họ không còn tự do để đón nhận sự thật. Và nỗi sợ ấy cũng có thể đang âm thầm chi phối đời sống của chúng ta hôm nay. Trong hành trình đức tin, nỗi sợ mang nhiều hình thức: sợ bị hiểu lầm, sợ không được công nhận, sợ thất bại, sợ phải thay đổi. Không ồn ào, nhưng đủ mạnh để khiến ta chùn bước, rồi chọn né tránh thay vì sống trọn vẹn với điều mình tin.

Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không ép buộc họ phải trả lời. Khi họ khép lòng, Chúa cũng không tiếp tục giải thích: “Tôi cũng không nói cho các ông biết…” Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người, ngay cả khi con người từ chối Ngài. Chúa không áp đặt chân lý, nhưng mời gọi con người bước vào chân lý bằng một con tim tự do và chân thành. Nếu lòng chúng ta đóng lại, thì dù chân lý ở ngay trước mắt, chúng ta vẫn không thể nhận ra.

Bài Tin Mừng hôm nay vì thế trở thành một lời chất vấn: tôi đến với Chúa để làm gì? Tôi có thực sự tìm kiếm Ngài, hay chỉ tìm sự an toàn cho bản thân? Tôi có dám sống theo điều mình biết là đúng không, hay vẫn chọn “không biết” để khỏi phải hoán cải?

  1. Cầu Nguyện: 

Nguyện xin Chúa ban cho con một tâm hồn đơn sơ và chân thật, biết khiêm tốn đón nhận sự thật và can đảm sống theo sự thật ấy. Xin giải thoát con khỏi những nỗi sợ kín đáo đang làm tê liệt hành trình theo Chúa, để mỗi ngày con có thể bước đi trong ánh sáng của chân lý, với một con tim tự do, quảng đại và đầy tín thác. Amen.

  1. Quyết tâm: Sống theo sự thật tôi đã biết.

Bài viết liên quan