logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên – Đức Maria Mẹ Hội Thánh – Ngày 25.05.2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên - Đức Maria Mẹ Hội Thánh – Ngày 25.05.2026

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên - Đức Maria Mẹ Hội Thánh – Ngày 25.05.2026
Đức Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ Nhớ
"Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó … rồi đến theo Ta." (Mc 10, 21)

  1. Lời Chúa: Mc 10, 17-27

Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ". Người ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ". Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: "Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh, và bảo các môn đệ rằng: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao". Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa".

Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: "Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự".

  1. Suy niệm

Có những khoảnh khắc trong đời, khi ta nhận ra mình đang đứng trước hai con đường. Một bên là tiếng Chúa gọi, nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm. Một bên là những điều quen thuộc, êm ấm nhưng âm thầm níu chân. Trái tim bắt đầu giằng co. Ta muốn theo Chúa, nhưng vẫn ngại phải buông. Khao khát điều cao cả, nhưng lại yếu lòng trước những gì đang nắm giữ trong tay.

Người thanh niên trong Tin Mừng hôm nay đang đi qua chính khoảnh khắc ấy. Anh là một tâm hồn chân thành, đã sống tốt, đã can đảm chạy đến và quỳ xuống trước Chúa. Anh đã đến rất gần, đến mức cảm nhận được ánh mắt yêu thương của Chúa. Nhưng rồi anh dừng lại, vì trong lòng vẫn còn điều chưa thể buông ra. Anh không thiếu thiện chí, anh thiếu tự do.

Có những lúc chúng ta tưởng rằng mình đang chọn Chúa, nhưng lòng vẫn bị chia đôi; muốn thuộc trọn về Người, nhưng lại giữ lại một góc riêng; nghe được tiếng Chúa, nhưng dễ nhầm với tiếng của nỗi sợ và sự an toàn. Những ràng buộc ấy không luôn rõ ràng, nhưng đủ mạnh để giữ chân, khiến ta chần chừ trước lời mời gọi.

Tự sức riêng, con người không đủ sáng để phân định, không đủ mạnh để buông bỏ, cũng không đủ vững để bước theo đến cùng. Vì thế, Lời Chúa hôm nay trở thành nguồn hy vọng: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự.”

Chỉ khi trở về với Chúa, chúng ta mới nhận ra đâu là điều thật, đâu là điều chóng qua. Khi ở lại trong tình yêu của Người, lòng dần được giải thoát khỏi những ràng buộc vô hình. Và khi dám phó thác, chúng ta sẽ cảm nhận một sự bình an sâu xa, bình an của người đã dám chọn và bước đi với một con tim nhẹ nhàng.

Có điều gì trong tôi hôm nay đang khiến tôi buồn rầu bỏ đi như người thanh niên ấy?

Theo Chúa không phải là hành trình của người mạnh, nhưng của người dám nhận mình yếu trước mặt Chúa. Chính khi ấy, ta biết tìm đến Ngài, nương tựa vào Ngài,
và để Ngài trở thành sức mạnh của mình.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, con biết mình yếu đuối và dễ dao động. Con muốn chọn Chúa, nhưng vẫn còn sợ phải buông những điều quen thuộc. Xin soi sáng lòng con để con nhận ra điều nào thật sự thuộc về Chúa. Xin giải thoát con khỏi những ràng buộc vô hình, để con được tự do bước theo Ngài. Và khi con đã chọn, xin ban cho con bình an để con luôn kiên vững theo Chúa. Amen.

  1. Quyết tâm

Nhận ra một điều đang giữ chân mình và phó thác điều đó cho Chúa.

Bài viết liên quan